tương tư
      
      
      
      
        Tương tư một bóng trăng gầy 
Nhớ thương một áng trăng đầy vườn hoang 
Dạ sầu đêm nhớ ngổn ngang 
Ngàn sao lấp lánh mơ màng nhớ thu 
Bỗng đâu trời nổi sa mù 
Câu thơ yên ngựa chinh phu nhớ người 
Xé tơ Bao Tự đang cười 
Cho tương tư chín một lời Kinh Kha 
Vó câu bụi phủ đường xa 
Bóng trăng chia nửa mặn mà chia hai 
Nhớ nhung liễu rũ trang đài 
Chàng Trương bến cũ tuyền đài chưa tan 
Sáo mơ còn nấc thở than 
Giọt châu vừa rớt cho tan khối tình 
Đêm khuya bóng rũ một mình 
Chiêu Quân gió bụi đăng trình sang sông 
Hương Việt