chiếc áo bà ba
      
      
      
      
        bắt chước người thả khói trên sông 
điệu hò quê hương nhớ dòng sông cũ 
ai may áo bà ba 
xẻ vạt sau vạt trước 
lại nhấn hai đường tha thướt vòng eo 
đừng như chủ nó làm reo 
đem dạ trèo đèo bối rối lòng anh 
tháng sáu lướt qua nhanh 
cánh đồng xanh vụ lúa 
lúa trổ đòng đòng bông sữa nàng thơm 
trông sao được vụ muà đơm 
anh gặt lúa vàng xin hỏi cưới em 
đem gác chiếc xuồng con 
chở đầy bông điên điển 
trơ trọi một mình vốn liếng là đây 
trong sân bông bụp nở đầy 
che chi vành nón ngang mày liễu cong 
ngầy ngậy muì nước sông 
trời cao trong và nắng 
sao em không đợi ,để vắng hàng hiên 
qua đường thì dễ ai quên 
chớ ai dễ xóa tình riêng một thời 
mùa nước lớn năm nay 
nhớ Vu lan chuông mõ 
bông hồng một thuở cài áo bà ba 
bên đường cúc nở vàng hoa 
ai nỡ theo chồng mà bỏ anh đi 
soi dấu người đã xa 
áo bà ba thương mến 
ai hát bài ca trên sông nước cũ 
mới hay cây cải anh thương 
nay bỏ dọc đường tiếng khóc rau răm ... 
06_01_04