vì ai
      
      
      
      
        Vì ai tình đã nhạt phai 
Em thôi mộng mị liêu trai ngập hồn 
Vì ai sương phủ hoàng hôn 
Nắng chiều lịm tắt mây hờn kéo sang 
Vì ai gió thổi lan tràn 
Mưa ào ạt đổ bẽ bàng cỏ xanh 
Vì ai nước cuốn trôi nhanh  
Bến tình rẽ lối thở than thuyền tàu 
Vì ai đàn lỡ cung sầu 
Tấu nhầm nhạc khúc giọt châu tủi hờn 
Vì ai sao rụng lẻ đơn 
Trăng khuya thoi thóp thôi vờn núi cao 
Vì ai sỏi đá thì thào 
Than mờ dấu vết thuở nào đắm say 
Vì ai buồn nét thơ ngây 
Đành theo năm tháng vui vầy cùng thơ 
Vì ai ngòi bút thẫn thờ 
Xóa bôi nét chữ nhạt mờ dáng ai 
Vì ai đời rẽ chia hai 
Tương tư thôi dệt đêm dài thôi đau. 
  
Uyên Phương Minh Nguyệt