giàu sang và nghèo đói
Giàu thì cũng chỉ một thân
Nghèo thì gánh đủ trăm lần gian truân
Giàu ăn chẳng hết phần ăn
Nghèo thì nhặt mảnh trăng tàn làm cơm
Giàu quen nói chuyện thơm thơm
Nghèo nghe tiếng gió cũng hờn giấc mơ
Giàu trồng cây cảnh trên bờ
Nghèo trồng khoai sắn dốc ngờ mây bay
Giàu đi xe bóng hàng ngày
Nghèo thì bám bụi mặt mày tèm lem
Giàu quen cửa rộng rào xiêm
Nghèo quen chui rúc, đèn đêm đỏ lòe
Giàu chê người nghèo không khe
Nghèo chê kẻ giàu máu me bạc lòng
Giàu sang chưa chắc hiền nhân
Nghèo đâu phải kẻ ngu đần là xong