giàu sang
Có người giàu đến sơn hà
Chạm đâu cũng sáng như hoa giữa đời
Nhưng đêm về vẫn chơi vơi
Vì không có mẹ ngồi nơi bếp nghèo
Có người có cả giàn treo
Toàn hoa quý tộc chẳng gieo mùi nhà
Bữa cơm đầy đủ thịt thà
Mà ăn không thấy đậm đà mắm tôm
Tôi từng gặp kẻ ăn không
Lại vui như thể uống rồng giữa sương
Giàu sang vốn chẳng đo lường
Bằng xe hay ví, bằng tường bằng sân
Giàu sang là biết tần ngần
Khi ai đó khóc âm thầm bên tai
Là khi còn giữ được ai
Mà không vì bạc mà phai nghĩa tình.
Ngày 17-02-2015