Poem logo
Poem logo

mẹ tôi

MẸ TÔI

Mẹ cày cuốc hằng ngày trên nương rẫy
Nắng rát da mưa run rẩy hao gầy
Hạt đậu xanh, khoai mì, mướp leo dây
Chất đầy thúng trên đôi vai nặng gánh

Nhìn đàn con, Mẹ chạnh lòng lẳng lặng
Khom lưng ngoài đồng, bùn lấm, gió sương
Cực khổ cho con no ấm đến trường
Biết chữ nghĩa cùng tình thương bè bạn

Cả đời vì con, mẹ sống đơn giản
Cá mặn, canh rau, nón lá, tay trần
Mỗi mùa trăng rằm, cầu nguyện ngoài sân
Mong ước các con an phần, hạnh phúc!

Doanminhhop 20102014

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm