Poem logo
Poem logo

hạnh phúc ơi...

Tác giả: Triệu Ngọc Yến
Nỗi đau ơi! cho ta vịn vào mi
Ôm ghì xiết chút linh hồn số phận
Cho rướm máu tình cuồng si đờ đẫn
Để vươn mình với hạnh phúc mong manh

Đắng cay ơi! trút hết xuống đêm lành
Thấm da thịt luống buồn thâu giấc mộng
Cho ảo ảnh thương vay như bọt sóng
Ta bạc đầu với hạnh phúc thuỷ triều

Lỡ làng ơi! Buộc chặt trái tim yêu
Cột nghiệt ngã mối tơ vò góc khuất
Cho ngột ngạt khóc trần gian u uẩn
Sợi dây tình thắt hạnh phúc vụt bay

Người yêu ơi! đánh đổi phút sum vầy
Ta đoạn tuyệt lết lê vào vườn cấm
Nếm giây phút tái tê miền sầu thẫm
Hạnh phúc ơi! gầy héo đã... quá ngày...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm