Poem logo
Poem logo

khúc đời

Tác giả: Hồng Dương
Qua năm tháng trăng cô đơn một bóng
Mặc cho sao lay động ánh nhập nhằng
Đêm lại đêm thả ánh sáng mênh mang
Tròn lại khuyết chứa chan qua sớm muộn

Trong vũ trụ biết bao là mây cuộn
Biển thênh thênh sóng uốn lượn mênh mông
Gió lao xao đùa giỡn giữa cánh đồng
Ai bóng chiếc như không hề cảm xúc

Đời quan ải buồn vui xen từng lúc
Đắng cay nhiều đêm gục mặt tủi hờn
Khuya lạnh hoang chết lặng với sương mơn
Lòng xoa xuýt giận hờn cho số phận

Gian trần lắm kiếp người trong lận đận
Em ơi em !... chớ hận chính dòng đời
Nắng sẽ lên gió buông thả bao lời
Biển dạo nhạc trăng ngời đêm hạnh ngộ

Đời giông bão qua dòng kênh đau khổ
Chát chua cay đến độ chín cam lai
Khoảng lặng tan trăng khát gió bay dài
Hồn ngất ngưởng lên ngai cao khát vọng....

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm