con đường sơn tây
      
      
      
      
        Con đường lên Sơn Tây 
Trời đang xanh trong cây 
Núi xa dăng trước mặt 
Bờ đê cao bông may... 
Con đường lên Sơn Tây 
Lúa đang vào vụ gặt 
Trâu cạp rạ đầu bờ 
Chim vườn ran ngõ xưa... 
Con đường lên Sơn Tây 
Nắng nghiêng chiều hoa lý 
Ngựa sững vó đầu làng 
Quán gầy xôi nếp thơm... 
Con đường lên Sơn Tây 
Sông Hồng tung sóng hát 
Áo chàm xanh mắt giặc 
Ba Vì vang chân mây... 
Con đường lên Sơn Tây 
Tháng năm vồng rễ cây 
Cổng thành đá ong nứt 
Hào trong soi bóng đầy... 
Con đường lên Sơn Tây 
Hẹn em về bến Gió 
Triền đay hoa trắng vỗ 
Ô, bạt ngàn bướm bay!... 
Con đường lên Sơn Tây...
Nguồn: Thành phố có ngôi nhà của mình (thơ), Tô Hà, NXB Tác phẩm mới, 1988