Poem logo
Poem logo

một mình em

Tác giả: Thiên Ân
MỘT MÌNH
Một mình bên tách cà phê
Giọt nào rỉ rả đê mê nỗi lòng
Ai ngồi đong đếm nhớ mong?
Gió về xa lạ nửa dòng thơ ca

Nhắn tin nét chữ hiền hòa
Gởi ai ,ai gởi lăn qua mắt hờn?
Sầu về treo ở đầu non
Trăm năm mộng có vuông tròn hay không?

Ai ngồi đau đáu mơ hồng?
Tiếng đời khắc khoải xa trông bóng mờ
Ai còn xào nấu dòng thơ?
Ai còn o ép gió hờ hững trôi?

Ai ngồi lượm lặt tình rơi?
Ngày xa thăm thẳm ầu ơi ví dầu!
Dấu chân lạc lối chìm mau
Ngồi nghe lá rụng bên rào nôn nao
Sáng 11/8/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm