Poem logo
Poem logo

tình với mùa thu

Tác giả: Hồng Dương
Em có phải là trăng rằm soi bóng
Dây tơ tình đan võng cả mùa thu
Thật dịu dàng buông hương sắc ảo du
Tay ven vén sương mù khơi ánh ngọc ...

Bầu tinh tú ngọt thơm tho mời mọc
Gió giao hồn mây bóc mẻ làn da
Dáng em nghiêng tha thướt thật kiêu sa
Đêm khơi sáng ánh ngà thêm tuyệt mỹ

Phải chăng gió ngỏ tình em thâm thúy
Thoảng xoa bờ vê vĩ khúc tình mơ
Nhạc lên thơ dìu dặt bến mong chờ
Cho thảng thốt hai bờ yêu cháy bỏng

Em là nắng mùa thu vàng rây sóng
Đến nghiêng chiều ... tím đọng nhớ hôn mê
Cho đời ta đắm đuối buổi đi về
Tay ôm chặt bổn bề ngàn suy tưởng

Em là đóa hoa quỳnh hương vô ngưỡng
Trắng tinh khôi vô lượng khiết tinh lòng
Cõi vô thường em một bóng lanh long
Cho hun hút một dòng thương đắm đuối...

Em đã khiến một đời ta mê muội
Thật diệu kỳ như buổi viễn vu sơn
Ta đã yêu đã khát chút giận hờn
Thu đã hiểu ... nguồn cơn .... tình ta đó...

Đông Hà, Quảng Trị. 22/9/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm