Poem logo
Poem logo

về với côn đảo

Tác giả: Thiên Ân
VỀ VỚI CÔN ĐẢO
Ta về Côn Đảo rong chơi
Lắng nghe sóng hát ngoài khơi bao giờ ?
Chiêm bao rụng nhánh ước mơ
Nghìn năm có lẽ ai chờ đợi ai?

Biển êm, gió nhẹ đêm ngày
Nắng vàng ngập nắng cho ai mặn nồng ?
Gió mây ôm ấp bầu không
Chek in, lặn biển mênh mông cuộc tình

Thiên nhiên mặc áo tươi xinh
Thẫn thờ du khách một mình thả thơ
Vào mùa gió chướng tình cờ
Đòi cơn sóng lớn vỗ bờ khát khao

Đôi khi hứng giọt mưa rào
Bay theo sức trẻ nôn nao tâm hồn
Đôi khi rón rén nụ hôn
Một triều e ấp dập dồn sóng chao

Thương con rùa biển ở đâu ?
Vào mùa sinh sản lắng sâu câu thề
Rừng xanh bát ngát mân mê
Một trời ngập mặn gọi về vời xa

Đầm Tre , Tàu Bể ...ai qua ?
Yến bay về tổ thật thà bao dung
Đầm Trầu lặng sóng, nghìn trùng
Bến bờ ngây dại mịt mùng khói sương

Về đây Côn Đảo cội nguồn
Đêm rơi nhè nhẹ Hàng Dương bao giờ ?
Linh hồn chị Sáu trong mơ
Anh hùng vang dội bến bờ đâu đây

Về thăm Côn Đảo hôm nay
Mai sau thầm nhắc hương bay bên đời
Ngày 5/4/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm