Poem logo
Poem logo

những cơn mưa

Tác giả: Thiên Ân
NHỮNG CƠN MƯA
Những cơn mưa rụt rè trên đường vắng
Vỡ òa chùm bong bóng tuổi hai mươi
Hạt cát xoay đều quay vào im lặng
Dĩ vãng xa xôi tắt hẳn nụ cười

Những cơn mưa đập vào linh hồn đá
Não nuột thoáng đưa ,một khúc ru buồn
Đôi mắt mơ tiên người dưng nước lã
Tỉ tê tâm hồn áo mỏng ai buông?

Những cơn mưa giành ghen và oán trách
Rót vào đời thành biển nước mênh mông
Gõ vào không gian thì thầm tí tách
Tắm mát yêu thương trên mấy nhánh hồng?

Những cơn mưa rớt đôi vai ướt áo
Câu thề ngày xưa bỏ mặc tự trôi
Ta sợ lắm nụ cười nhiều giả tạo
Gom góp thời gian chết mộng xa vời

Những cơn mưa bám sâu vào lòng đất
Cây nẩy mầm khoe sắc tuổi heo may
Con đường lá bay dây tình phơ phất
Hương ngập ngừng về nằm ngủ môi ai?

Những cơn mưa dột câu thơ tình tự
Bên lề sân chơi lắm thứ tò mò
Hãy cố tìm quên nỗi buồn lữ thứ!
Nụ hôn cuối mùa đôi chút đắn đo
Ngày 23/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm