Poem logo
Poem logo

ngày em qua đời tôi

Tác giả: Thiên Ân
NGÀY EM QUA ĐỜI TÔI
Em lướt nhẹ nhàng ngang qua tôi
Như con chim én nghiêng xuống đời
Nắng ấm ban mai rung rinh lá
Buổi sáng hừng lên nét tinh khôi
Em ban hạnh phúc cho mọi người
Đôi ba dáng điệu , vạn nụ cười
Một chút hồn nhiên vừa mọc cánh
Khéo là anh mòn mỏi con ngươi
Em nũng nịu với anh vạn lần
Thèm yêu , khát sống cứ mê mân
Trông vời lá biếc say mộng ảo
Đôi chân vương vấn luống bâng khuâng
Em bước giao hòa nét thơ ngây
Ấm áp tim nhau cõi đời này
Ẩn hiện đâu đây lồng ngực trẻ
Dìu đi trên mây nước cỏ cây
Em buông e ấp gợn nỗi lòng
Ơ hờ anh chép vội chờ mong
Vi vu làn gió men khe cửa
Anh thấy má em ưng ửng hồng
Em nghiêng một chút để gieo duyên
Có lẽ ngác ngơ kéo ưu phiền
Từ độ biết em tơ hồng vướng
Mưa gió dầm dề ướt trái tim
Đêm 7/7/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm