Poem logo
Poem logo

xót xa

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Bơ vơ bảng lảng chốn mù khơi
Trăng xanh sương đọng ướt mi người
Sóng vỗ âm vang trời kỷ niệm
Chín suối nào đâu có tiếng cười ?
Cô đơn vắt vẻo trên cành lá
Lập loè đom đóm bóng ma trơi
Song cửa phất phơ hàng liễu rủ
Sao khuya mây lạnh ánh chói ngời
Chờ đợi hình dong tự đáy hồn
Đêm dài quạnh quẽ nhớ tới luôn
Phòng cô vắng vẻ không người đến
Thây đã nằm sâu dưới mộ buồn !
Chén đắng tìm ai hiểu lòng nhau ?
Nhâm nhi độc tửu lại thêm sầu
Lỡ dại đôi mình xa cách mãi
Còn đây năm tháng vạn niềm đau
Đối mặt chong đèn hơ dĩ vãng
Lệ buồn nến trắng chảy thành hàng
Năm tháng chung đôi một cõi mơ
Chuyện lòng thuở ấy kết nên thơ
Lưu luyến ngậm ngùi bao thương nhớ
Nỡ để tình xưa chết bóng mờ ?

QHNC

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm