Poem logo
Poem logo

lạ và quen

Tác giả: Thiên Ân
LẠ VÀ QUEN
Lạ và quen ranh giới vốn mong manh
Lời chim hót chuyền cành líu lo tiếng
Bữa tiệc tình yêu chưa hề bày biện
Bần bật môi không xao xuyến đất trời

Lạ và quen hai thái cực xa xôi
Chùm tương phản rối bời câu thơ ướt
Mờ mờ sương làn tóc em óng mượt
Đi khoan thai phía trước gọi nhau về

Lạ và quen đôi bóng tựa gần kề
Bờ mi ngoan mân mê từ dạo ấy
Mạch suối yêu thương trong lòng cuộn chảy
Thỏ thẻ lòng ngây dại nhấp nhổm yêu

Lạ và quen sớm sớm lại chiều chiều
Mắt đói mắt trăm điều như trói buộc
Vẫn thấy em về con đường quen thuộc
Tình trong veo chải chuốt vạn vạn ngày

Lạ và quen đỏng đảnh bến tương lai
Tia nắng nở trăm bài ca hạnh phúc
Buông e ấp muôn đời cho rạo rực
Lòng giăng tơ thao thức những canh dài
Ngày 18/7/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm