Poem logo
Poem logo

trò chơi nhảy dây

Tác giả: Thiên Ân
TRÒ CHƠI NHẢY DÂY
Ơi ngày em thích nhảy dây !
Lén thương , thương mãi đôi tay nhịp nhàng !
Cho con mắt liếc dọc ngang
Mồ hôi thấm ướt vội vàng áo ai?

Sợi dây trầm bổng hình hài
Vượt qua sóng gió chông gai vạn chiều
Gót chân muôn thuở nâng niu
Uốn cong chớ cúi người nhiều nhé em!

Ô kìa , hít thở tự nhiên !
Trâm tư sầu lắng muộn phiền chóng qua
Cơn gió gần , cơn gió xa...
Đôi chân in bóng thật thà không quên

Cẳng tay cố sát một bên
Nụ cười bẽn lẽn bắt đền chi đây?
Mùa thu tóc gió hơi gầy
Tiếng thơ nhỏ giọt rụng đầy hay vơi?

Nhảy dây thú vị em ơi!
Trò chơi bổ ích ngọt lời cỏ hoa
Vòng tròn ai khéo vẽ ra?
Ai ngồi đếm, một , hai, ba...bốn lần
Ngày 8/8/2021
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm