Poem logo
Poem logo

nỗi buồn cuối năm 2

Tác giả: Thiên Ân
NỖI BUỒN CUỐI NĂM
Cuối năm tình rớt bên thềm
Thương tờ lịch cuối về miền ca dao
Môi nào chạm ngõ môi nào ?
Hương xưa cay đắng vì sao chớm buồn

Cuối năm nhớ nhớ thương thương
Nhân tình năm cũ cuối đường tóc bay
Ôm lòng một đống chông gai
Hòa âm nức nở thở dài vốn lâu

Cuối năm đầu sớm bạc đầu
Nụ hôn dĩ vãng chìm mau phương trời
Hoàng hôn khép cửa lâu rồi
Một bờ cỏ úa khóc cười dở dang

Cuối năm ai dạo cung đàn ?
Sần sùi giọt lệ lòng tan nát lòng
Chim xa rừng núi bầu không
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn lòng thòng dây oan

Cuối năm chiếc lá sang ngang
Giã từ kỉ niệm chớm vàng tóc tơ
Trái tim ngọn lửa đợi chờ
Giật mình tình đã xác xơ muộn phiền

Cuối năm tính sổ , gọi tên ...
Khen ai đành đoạn " đắp mền" tình yêu
Tâm hồn hoang vắng trở chiều
Tựa hồ như thể cánh diều buông dây

Cuối năm săn đuổi mây bay
Trăm năm " ai khổ vì ai" oán hờn
Xin cảm ơn, xin cảm ơn!
Quay lưng, ngoảnh mặt van lơn dốc đời
Cuối năm 2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm