Poem logo
Poem logo

ông say & một gã say

Tác giả: Ben Oh
ÔNG SAY
Tg Ben Oh

Dốc hết ba chum uống chẳng say
Nhìn trời ông tưởng chẳng là hay
Bổng đời ôm ruợu vui đâu biết
Thiên hạ ông trừng như đắng cay

Ông có người yêu mới đến đây
Mà sao ông lại nói trên mây
Để tôi không ngủ lòng tư lự
Chẳng biết hai người cứ ngất ngây

-------------------
MỘT GÃ SAY
Tg Ben Oh

Dốc ngựợc vài chum ngã chẳng say
Người ưa ngổ nghịch nói đêm ngày
Bên đời chén rượu vùi che đậy
Giỡn mặt ta hùng hổ cú cay

Bảo có người yêu nào chẳng thấy
Mà sao lại đến để phơi bày
Đêm khuya giấc ngủ mơ màng dậy
Nỗi khổ đời tôi ngộ có hay
18/9/20

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm