chùm thơ tứ tuyệt
Chùm thơ tứ tuyệt
Tác giả Ben Oh
Bài 1
GIẬN
Hoa nở trong em một nụ cười
Bao ngày ngóng đợi gió ngàn khơi
Xuân về uớc thệ còn đâu nữa
Người đã xa ta để tiếng đời
Bài 2
HỜN
Em về vót nhọn một đôi điều
Lẩm bẩm làm chi khổ bấy nhiêu
Lỡ mộng tan về như vụn vỡ
Ôm sầu lỡ bước đắng cay nhiều
Bài 3
NGHĨ
Hãy nhớ bên bồi núi cũng cao
Sông sâu biển rộng sóng dâng trào
Ta về gói lại trang thư cũ
Bỏ lại ngày xưa sự ngọt ngào
Bài 4
RỐI
Quay đi đối mặt nói đôi lời
Biết hỏi làm sao nắng đã vơi
Lở trói chôn nhau nơi xứ lạ
Quay về bến đổ hỏi sao dời
|
Bài này đã được xem 883 lần
|
|
Người đăng:
|
Ben Oh 53
|
|
|
|