Poem logo
Poem logo

bao giờ trở lại suối mơ

Tác giả: Thiên Ân
BAO GIỜ VỀ LẠI SUỐI MƠ
Bao giờ về lại Suối Mơ
Nhân tình năm cũ bây giờ ở đâu?
Nỗi buồn giăng mắc tơ sầu
Nghiêng vai rơi rụng chớm đau đôi bờ

Suối reo khao khát ngày thơ
Tình yêu chạm ngõ ngu ngơ mấy mùa ?
Vô tư chạy nhảy trêu đùa
Ơi thời gian gọi ngày xưa vỗ về!

Bao giờ trả hết đam mê
Đôi chân chim sáo vân vê thuở nào ?
Mùa đi vụn vỡ trời cao
Ôm eo kỉ niệm nôn nao tâm hồn

Suối Mơ đôi mắt tươi non
Trộm nhìn xao xuyến ngày còn bên nhau
Thời em thả dáng duyên đầu
Lá cành phơ phất vẫy chào yêu thương

Bao giờ trở lại tình buông
Gió mây ôm ấp cuối đường gió mây
Tưởng rằng em vẫn còn đây
Thời xa vắng, chim gọi bầy lang thang
Ngày 17/1/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm