Poem logo
Poem logo

em đi bỏ lại ngôi trường

Tác giả: Thiên Ân
EM ĐI BỎ LẠI NGÔI TRƯỜNG
Em đi bỏ lại ngôi trường
Bên thềm, tháng tám vấn vương tơ Trời
Khép trang giáo án, một thời
Bướm ong hoa cỏ ru hời tháng năm
Em đi lặng lẽ âm thầm
Tiếng cười, giọng nói xa xăm thuở nào ?
Thời gian cửa sổ bóng câu
Hơn mười năm lẻ ...cúi đầu vời xa
Em đi ghế đá, xót xa
Hành lang im lặng dần dà, lặng im...
Me Tây đứt quãng tiếng chim
Lá vàng từ giã ngập miền thi ca
Em đi giọt nắng hiền hòa
Long lanh sương mỏng gần xa, xa gần
Ngôi trường một thoáng bâng khuâng
Êm đềm bục giảng , lâng lâng tuổi đời
Em đi về chốn xa xôi
Bỏ căn nhà gỗ đứng ngồi chẳng yên
Kẻ quen, người lạ ...gọi tên
Một trời lạ lẫm , ngoan hiền ra sao ?
Em đi xao xác sắc màu
Hoàng hôn tắm gội , bay vào hoàng hôn ...
Thời gian nước chảy đá mòn
Mai sau, gặp lại mất còn buồn vui ?
Em đi chôn giấu ngậm ngùi
Hợp tan, tan hợp lẽ đời ngẫu nhiên !
Ngôi trường mái ngói nằm nghiêng
Rong rêu tuổi hạ ngày đêm, đêm ngày
Em đi bỏ lại dấu hài
Bốn mùa mưa nắng bên ngoài song thưa
Ôm đồm câu chuyện ngày xưa
Bến bờ kỉ niệm gió lùa tóc mây
Ngày 1/8/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm