Poem logo
Poem logo

em đi bỏ lại chỗ ngồi

Tác giả: Thiên Ân
EM ĐI BỎ LẠI CHỖ NGỒI
Em đi bỏ lại chỗ ngồi
Tương tư gói ghém, một thời tương tư
Giật mình, sợ tiếng giã từ
Vo tròn mắt biếc, chần chừ, dây dưa...

Chỗ ngồi in bóng sớm trưa
Ánh đèn hiu hắt, quạt vừa run run
Bẽ bàng, mái ngói thương dùm
Cột kèo mối, mọt...chẳng dừng rong chơi

Em đi bỏ lại chỗ ngồi
Bức tranh sáng tối, phai phôi nắng vàng
Áo dài vương vấn hành lang ...
Xót xa, bụi phấn bay ngang cuộc tình

Mặt trời đánh thức bình minh
Thướt tha suối tóc nằm in vai gầy
Vân vê, ngọn gió ôm cây
Bến bờ chẵn lẻ , làn mây dỗi hờn

Em đi môi ửng nét son
Ngựa hoang thân phận lên non, xuống đèo
Mùi hương thoang thoảng trong veo
Trả vay, vay trả ai gieo hạt sầu ?

Em đi giấc ngủ chiêm bao
Đoạn đành, thức ngủ trăng sao chập chờn
Cau trầu vào tuổi héo hon
Đọt yêu cắt xén, mỏi mòn nghìn năm

Em đi vào cõi xa xăm
Giở trang kỉ niệm, còn nằm đó đây
Chỗ ngồi nhền nhện bủa vây
Phong trần, cát bui chân ai gõ chiều
Ngày 13/8/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm