một thoáng mộng mơ 2
MỘT THOÁNG MỘNG MƠ
Công viên lá đổ bao giờ
Ta nghe mây gió ngẩn ngơ bốn mùa
Em vào sương khói xa xưa
Vần thơ ai xé nắng mưa chạnh lòng
Ngổn ngang rêu mọc buồn trông
Tựa lưng vụn vỡ mênh mông cuộc tình
Trách chi lá cỏ lặng thinh
Ai còn gởi những tia nhìn thương yêu
Công viên sỏi đá mốc meo
Chớm già kỉ niệm bay theo đêm ngày
Ngập ngừng thuở ấy tỉnh say
Lênh đênh giọng nói lạc bầy về đâu ?
Chuyền cành thương lũ chim sâu
Tiếng kêu đứt quãng ngã màu bi ai
Dấu chân giẫm bóng miệt mài
Ai còn thêu dệt lâu đài tình yêu?
Công viên ngập nắng dặt dìu
Một mình lặng lẽ vạn chiều vời đau
Xót xa thân phận má đào
Người về vực thẳm, núi cao chập chùng
Đời còn trăm chuyện mông lung
Những cơn bão tố mịt mùng cuồng quay
Tình yêu vỗ cánh xa bay
Ngậm ngùi muôn thuở đắng cay ngập hồn
Ngày 24/2/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|