bụi phấn thôi rơi
BỤI PHẤN THÔI RƠI
Bụi phấn thôi rơi bục giảng
Bỏ mặc ngôi trường ngày xưa
Bình minh vội lên gọi sáng
Lắng nghe tình khúc gọi mùa
Áo dài thướt tha thềm vắng
Rong rêu đến tuổi bạc đầu
Thương hàng me Tây đứng lặng
Rụng rơi đè bóng cơn đau
Bục giảng cho hương mái tóc
Buông lơi vai mỏng năm nào ?
Ngày anh trông vời gót ngọc
Trái tim thức ngủ nôn nao
Hành lang trộm nhìn ghế đá
In dấu chỗ ngồi lạ, quen
Khóc thầm tiếng ve kêu hạ
Ngọn gió mười năm êm đềm
Bục giảng một ngày trống vắng
Đôi mắt học trò thơ ngây
Năm học cuối cùng vương vấn
Đàn chim lặng lẽ xa bầy
Ngoảnh lại đất trời nuối tiếc
Giở trang giáo án mờ phai
Vẽ bức chân dung diễm tuyệt
Ai còn thương nhớ đêm ngày ?
Ngày 27/2/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 97 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|