bay đi bụi phấn
BAY ĐI BỤI PHẤN
Bay đi bụi phấn đường chiều
Hàng cây nín thở chim kêu xé lòng
Rung rinh bục giảng sầu mong
Nửa đời ngoảnh lại đục trong nỗi niềm
Rong rêu giọt lệ rơi thềm
Dấu giày in bụi cỏ mềm tương tư
Lắng nghe giai điệu giã từ
Gạch nằm giấu mộng thực hư cuộc đời
Bay đi bụi phấn rạc rời
Khói sương lãng đãng lòng côi cút buồn
Chia tay lặng lẽ hoàng hôn
Xa ngôi trường cũ dỗi hờn con ngươi
Ai gieo mọc lá ngậm ngùi ?
Cánh đồng tuổi nhớ chôn vùi thương yêu
Thời gian nắng sớm mưa chiều
Gió mây nghiêng ngả, liêu xiêu nắng vàng
Bay đi bụi phấn dở dang
Chảy muôn cảm xúc muôn vàn rèm mi
Bầu trời tháng tám chia li
Bao người đưa tiễn người đi , bao người ?
Cháy tan giọng nói, câu cười
Chuyến đò tách bến ra khơi chốn nào ?
Cảm ơn lồng ngực nôn nao
Cho ta vỗ cánh bay cao muôn trùng
Ngày 28/5/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 12 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|