chia tay một thời bụi phấn
CHIA TAY, MỘT THỜI BỤI PHẤN
Chia tay tháng tám mùa thu
Ngôi trường bỏ lại sương mù tơ giăng
Me Tây rụng kín góc sân
Mười năm in mãi dấu chân lặng thầm
Mở trang giáo án bâng khuâng
Câu ca dao rụng, phân vân cánh cò
Giã từ bục giảng giằng co ...
Lời hay, ý đẹp so đo nỗi lòng
Bên thềm, hoa cỏ đơm bông
Hành lang, ghế đá nhớ mong chỗ ngồi
Thế là, bụi phấn thôi rơi !
Trường xưa, lớp cũ bồi hồi trái tim
Chia tay tháng tám êm đềm
Ve sầu khóc hạ, ngả nghiêng bóng mờ
Phượng hồng vun vén giấc mơ
Ngậm ngùi, giáo án bơ vơ thuở nào ?
Chia tay ngồn ngộn sóng trào
Thời gian trả lại câu chào đong đưa
Lắng nghe ngọn gió trở mùa
Vào năm học cuối, sớm trưa đeo về
Giã từ một thuở đam mê
Khép trang giáo án vân vê tâm hồn
Chuyến đò bàng bạc hoàng hôn
Sang sông, lặng lẽ bồn chồn tháng năm
Một thời gieo hạt, ươm mầm
Chia tay tháng tám âm thanh bổng trầm
Hợp tan, tan hợp xa gần
Giật mình, con tạo xoay vần về đâu ?
Ngày 12/8/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 10 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|