mênh mông tình hạ
MÊNH MÔNG TÌNH HẠ
Lắng nghe tình hạ mênh mông
Ve sầu năm cũ buồn trông lệ buồn
Đây mùa phượng vĩ cô đơn
Mùa thi năm cuối mỏi mòn đời anh
Cung đàn dạo nốt chòng chành
Tình yêu một thoáng mong manh gió chiều
Ôm trang nhật kí ngày yêu
Hương xưa cay đắng trăm điều dở dang
Thương dùm ghế đá, hành lang
Tóc buông vai mỏng mơ màng mắt ai ?
Dòng đời cuộn chảy miệt mài
Con đường lặng lẽ chia hai lối gầy
Lắng nghe tình hạ cánh bay
Ai ngờ dĩ vãng vòng tay rã rời ?
Em đi nặng nợ đất trời
Ta ôm một khối mồ côi lạc loài
Thân như rơm rạ nhỏ nhoi
Cánh đồng mưa gió tàn hơi thuở nào ?
Lệ người dạo ấy rơi mau
Đỏ hoe mắt ướt thấm vào tim gan
Tiếc chi giấc mộng võ vàng
Ngậm cay nuốt đắng phũ phàng đòi nơi
Dẫu sao ta cũng xa rồi
Lênh đênh tình hạ phai phôi mộng vàng
Ngày 6/8/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|