mênh mông hồn biển
MÊNH MÔNG HỒN BIỂN
Em ngồi ở biển bao giờ ?
Thiên thanh màu áo mộng mơ, đêm ngày
Rong rêu hồn đá đâu đây
Xa nhau ôm nhớ mây bay lạnh lùng
Mắt ươm cay đắng rưng rưng
Bến bờ kỉ niệm mịt mùng nẻo xa
Sóng đau đáu, tuổi chớm già
Vẫn ôm khao khát mặn mà ngày xanh
Em nghe một thoáng mong manh
Tình yêu trái ngọt đầy cành bên nhau
Anh chìm vào cõi thương đau
Đôi vai em gánh vạn sầu lẻ loi
Hoàng hôn rơi những nhỏ nhoi
Tóc em bay vội phương trời đeo mang
Tàn đi một giấc mộng vàng
Đong đưa day dứt mơn man tâm hồn
Em ngồi rụng nhánh cô đơn
Trả nhau hết tuổi dỗi hờn đi anh !
Chuyện xưa khép mở đoạn đành
Mai sau xin chút ngọn ngành yêu thương
Ngày 25/9/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|