bay đi mùa hạ
BAY ĐI MÙA HẠ
Bay đi mùa hạ cuối cùng
Ve sầu ra rả một vùng hòa âm
Mắt ai một thuở trong ngần
Bây giờ xa cách lặng thầm bờ đau
Đâu rồi dư vị ngọt ngào
Đôi môi ngày ấy nôn nao tâm hồn
Đoạn đành bẻ nhánh tươi non
Nhánh cây phượng vĩ ngày còn bên nhau
Bay đi giấc mộng khát khao
Xuân thì, ngọn gió thì thào ngọn cây
Buông lơi một suối tóc dài
Mùa thi gõ cửa , gạo bài đó đây
Ngẩn ngơ câu chuyện chia tay
Khéo dư nước mắt khóc hoài ngày đêm
Con đường sỏi đá gập ghềnh
Mưa nguồn suối lũ chông chênh tuổi đi
Bay đi kỉ niệm một thời
Cánh chim mòn mỏi phương trời đăm đăm
Tình yêu héo úa đọt mầm
Thương về cây cải, rau răm xa mờ
Cuộc đời đâu phải giấc mơ
Giở trang nhật kí đợi chờ hoài công
Ngày 17/6/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)
Bài này đã được xem 114 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|