bay đi mùa hạ 2
BAY ĐI MÙA HẠ 2
Bay đi mùa hạ cuối cùng
Xót xa ve khóc mịt mùng khói sương
Phượng hồng rơi rụng ngập trường
Mùa thi gõ cửa gió nương náu lòng
Ngẩn ngơ, bục giảng mai hồng
Tiếc thời bụi phấn đục trong cánh cò
Ca dao câu rụng ơ hờ
Ngù trang giáo án bao giờ khôn nguôi
Bay đi mùa hạ ngậm ngùi
Cuốn trôi giọt nhớ sụt sùi lệ đau
Ai buông dáng điệu ngọt ngào
Nửa lời lấp lửng xanh xao bão lòng
Ong gieo mật ngọt nụ hồng
Cỏ hoa cần gặp in dòng thơ ngây
Mộng mơ chìm khuất hương bay
Chim còn đói mắt dáng gầy lặng câm
Bay đi mùa hạ bâng khuâng
Ngôi trường khép cửa dấu hằn thời gian
Dấu giày giẫm bóng mây hoang
Nửa đời nhìn vội ngổn ngang tơ vò
Giã từ góc nhỏ đợi chờ
Giấu men cảm xúc pha trò đâu đây
Bay đi mùa hạ tầm tay
Xin vùng kỉ niệm chia tay lạnh lùng
Ngày 30/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|