Poem logo
Poem logo

bay đi ngày mai 1

Tác giả: Thiên Ân
BAY ĐI NGÀY MAI 1
Mai tôi rời xa khung trời kỉ niệm
Dấu lặng hoàng hôn tim tím chân chiều
Ngôi trường lặng im nương mình giấu tiếng
Ca sĩ mùa hạ ngừng cất tiếng kêu
Mai bỏ lại những góc hờn giận dỗi
Màu biệt li nằm úp mặt vời đau
Con sâu đo cuộn mình khe bóng tối
Chiếc lá khô ươm nức nở nghẹn ngào
Mai giã biệt khóc thầm căn nhà gỗ
Thuở ta ngồi trời chưa mọc đằng Đông
Cọng nắng lưa thưa ôm mùa hoa cỏ
Cánh quạt, ngọn đèn sáng tối mênh mông
Mai trả lại nơi hành lang, ghế đá
Rón rén đôi chân một thuở đi về
Vạt tóc vờn bay níu chân mùa hạ
Phơ phất áo dài e ấp vân vê
Mai khép lại căn phòng thềm rêu cũ
Muôn giọng cười , tiếng nói đời đục trong
Đắng giọt cà phê, ấm trà ấp ủ
Tin nhắn mở ra, nằm ngủ bên dòng
Mai cõng gió xuôi về con phố lạ
Bụi phấn thời gian nhuộm trắng mái đầu
Biển hoá nương dâu , người dưng nước lã
Ngoảnh lại vầng trăng tròn khuyết chìm mau
Ngày 6/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm