bay đi, bầy chim sáo 2
BAY ĐI, BẦY CHIM SÁO 2
Một ngày người mở trang thơ cũ
Chữ vẫn còn nguyên nét mực năm nào
Bầy chim sáo bay ngang dòng ký ức
Mà mắt người… đọc như chuyện chiêm bao
Những câu hỏi từng đau như vết cắt?
Giờ nằm im như chữ nghĩa vô tình
Không một tiếng gọi nào vang trở lại?
Dẫu âm vang còn sót giữa trang mình
Người khẽ lật qua từng dòng quen lạ
Thấy buồn đâu… mà chẳng biết vì sao?
Như chạm phải một đời ai đánh rơi
Giữa khoảng trắng không ghi nổi tựa vào
Bầy chim sáo vẫn bay trong trang giấy
Vẫn nhánh xưa, vẫn giọt nắng bên thềm
Chỉ có kẻ từng đi qua tất cả
Đứng bên ngoài… đọc lại một cái tên
Người gấp lại bài thơ không ký ức
Không nhớ mình đã viết ở nơi đâu?
Chỉ thấy lạnh chạy qua từng con chữ
Như có ai vừa sống hộ một đời
Ngày 18/3/2026
Thiên Ân ( TP.Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 2 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|