Poem logo
Poem logo

bay đi ngày mai 3

Tác giả: Thiên Ân
BAY ĐI NGÀY MAI 3
Mai rồi tôi bỏ trường tôi
Bỏ hàng ghế đá, bỏ trời phượng hoa
Bỏ con đường nhỏ đi qua
Bỏ cơn mưa hạ, bỏ tà áo rơi
Mai rồi mỗi đứa một nơi
Người về phố thị, người xuôi cuối ngàn
Sân trường còn nắng miên man
Mà nghe như đã võ vàng từ lâu.
Ve buồn giấu mặt trên cao
Phượng hồng đỏ cả một màu nhớ nhung
Ai đi để lại ngại ngùng
Trong trang lưu bút viết chừng dở dang.
Ngày xưa chung một hành lang
Mà nay cách mấy đò ngang cuộc đời
Biết rằng gặp lại hay thôi
Mà sao thương quá một thời tươi xinh.
Tôi về mang cả bóng hình
Mang câu giận dỗi, mang tình chưa trao
Mang chiều mưa rớt chìm mau
Mang cơn gió thoảng đi vào giấc mơ.
Mai rồi trường cũ bơ vơ
Bảng đen còn đợi, câu thơ còn chờ
Còn nguyên ghế đá dưới cờ
Chỉ người năm ấy bây giờ đi xa.
Mai về lạ xóm quen nhà
Ngoảnh trông mái lớp nhạt nhòa khói sương
Nghe lòng như kẻ tha hương
Chưa đi đã thấy đoạn trường từ đây.
Ngày 6/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm