Poem logo
Poem logo

bay đi tuổi xuân

Tác giả: Thiên Ân
BAY ĐI TUỔI XUÂN
Bay đi giấc mộng tuổi xuân
Thời gian con tạo xa dần, dần xa
Ngủ yên dĩ vãng nhạt nhoà
Đất trời một thuở hoan ca ngọt ngào

Bay đi ngà ngọc ước ao
Tình vừa thay áo lòng xao xác lòng
Đong đưa mấy sợi tơ hồng ?
Ao sâu cá lội, ngược dòng về đâu?

Bay đi ngõ vắng mộng đầu?
In đôi mắt biếc chìm sâu nẻo buồn
Sầu treo lơ lửng cuối đường
Ai còn gieo hạt yêu thương bao giờ?

Bay đi ngơ ngác dại khờ
Ngày xưa nuôi dưỡng giấc mơ nồng nàn
Lần mò luống cuống mơ màng
Dở dang điệp khúc chiều tàn lang thang

Bay đi chiếc lá đi hoang
Mười năm ngọn gió tham lam cúi đầu
Xót xa, vụn vỡ vời đau
Thời gian ta bạc mái đầu biết chăng ?
Ngày 3/3/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm