bay đi ngày mai 2
BAY ĐI NGÀY MAI 2
Mai ta giã từ ngày xưa ấy
Bỏ lại sân trường lá rụng rơi
Nắng cũ nghiêng vai chiều lặng lẽ
Mây buồn theo gió khuất chân trời.
Mai trả hàng cây bao bóng mát
Tiếng ve sầu tắt giữa không gian
Hành lang hun hút chiều năm tháng
Vắng bước người qua, vắng tiếng đàn.
Lớp học nằm im trong bóng đổ
Bàn ghế âm thầm nhớ một tên
Trang vở khép rồi như cửa mộng
Để hồn ta lạc giữa ưu phiền.
Ta đi mang cả trời thương nhớ
Một thuở hồn nhiên tựa khói sương
Phượng đỏ cháy lên rồi lịm tắt
Chỉ còn mây trắng ngập ngừng vương.
Đời rộng biết đâu bờ bến nữa
Người rồi có gặp lại người chăng?
Biển dâu phủ kín ngàn năm cũ
Trăng lạnh nghiêng chìm cuối dặm vắng.
Mai cánh chim đời bay biệt nẻo
Ta thành hạt bụi giữa nhân gian
Ngoảnh lại trường xưa mờ khói nắng
Nghe chiều rơi xuống tận tâm can.
Ngày 6/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 8 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|