Poem logo
Poem logo

khúc ca của chiến binh đã ngã

Tác giả: Lâu Văn Mua
Trận địa tắt tiếng
chỉ còn khói bạc bay chậm
như linh hồn chưa muốn rời đi.
Chiến binh nằm giữa trời
tay vẫn giữ chuôi kiếm
ôm lấy giấc mơ chưa thành.
Thần chiến trận cúi xuống
đặt tay lên trán anh
như trao lời nghỉ ngơi cuối cùng.
Gió đẩy mây đi
để ánh sáng rơi lên người anh
như một nghi thức của trời.
Đồng đội đến bên
không khóc
vì nước mắt không đủ lớn cho hy sinh này.
Họ đặt lên ngực anh
một nhành lá thiêng
để linh hồn không đi một mình.
Trên trời, chim thần vẽ vòng
ghi tên anh vào sổ thiên giới.
Đất im lặng
nhưng im lặng ấy
rộng như sự bất tử.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm