Poem logo
Poem logo

ta không tố cáo

Tác giả: Cung Fa
Và bây giờ em trở nên ngoan cố
Phớt lờ ta khác hẳn khúc chia xa
Giọt mát em cần, ta dâng em, suối đổ
Đêm say nồng đã bày sẵn thịt da.

Thương em sầu, nguyện lòng sầu hơn cả
Sợ em đau, ta hành quyết tim ta
Kết mộng hoa giăng khắp cõi hải hà
Rực rỡ hơn trời sao đêm khánh tiết.

Ta nghe vang lời yêu đương thống thiết
Ruột với gan láo nháo xổ hết ra
Cõi địa đàng đảo điên, vồn vã
Ta ngã trước em, trần trụi, thiệt thà.
….

Lòng như loài cua những ngày lột vỏ
Nhớ mắt em xưa – mười phần thấu tỏ.
Ân ái đổi thay, cay đắng hôm nay
Cũng bởi thương ai lòng hoài tủi hổ.

Niệm cuối cho người: Xin đừng tan vỡ
Những điệu nhạc quen mong đừng khơi nhớ
Ngày nào người khóc, cười, hát bên tôi
Đêm nào mưa rơi, dưới hiên ta ngồi.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm