Poem logo
Poem logo

bao giờ gặp lại

Tác giả: Thiên Ân
BAO GIỜ GẶP LẠI
Bao giờ ta gặp lại nhau ?
Xa dòng kỉ niệm tình chao nghiêng tình
Sớm mai ngồi ngắm bình minh
Mong manh sương khói vô tình tan mau

Ngày xanh cuống quýt bên nhau
Chim say tiếng hát bên rào giậu thưa
Chớm yêu khoảnh khắc sớm trưa
Góc hẹn hò, dấu chân xưa bóng mờ

Sân trường e ấp nàng thơ
Thướt tha tà áo vai hờ hững vai
Mơ màng một thuở đan tay
Chiêm bao tắm mát sông dài, biển khơi

Bao giờ tìm nét tinh khôi ?
Đôi môi chín đỏ, đôi môi ngoan hiền
Ngẩn ngơ mê mải tóc mềm
Thả trôi giọt nhớ êm đềm cỏ hoa

Đan tay vào mộng thiệt thà
Em như hoa bí, hoa cà non tơ
Cho đi chín đợi, mười chờ
Ai ru điệp khúc bến bờ yêu thương?

Bao giờ ta hết tư tương ?
Đất trời mọc cánh tơ vương ngập hồn
Dòng sông ra biển dỗi hờn
Bến thuyền, thuyền bến tạ ơn môi người

Rong rêu, bèo bọt im lời
Nghìn năm cơn khát đua đòi loanh quanh
Ngày 17/10/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm