ta biết mùa về
Ta Biết Mùa Về…
---------------------
Nói gì đây với mùa Đông
Lạnh về hơi sớm phải không, sáng này?
Giao mùa khúc hát cho ai
Nhìn cây trơ lá đắm say một thời
Vẫn là quy luật cuộc đời
Mỗi điều quen thuộc cũng rồi xa xăm
Một vầng trăng sáng lặng câm
Sẽ tròn lẳng tối đêm rằm võng mây
Cần gì giữa cái đúng sai
Giữa đen và trắng, dở hay, vui buồn
Phải rồi… mọi thứ cội nguồn
Cũng là ta buộc vào luôn chính mình
Thử như thiếu nữ vô tình
Mưa cũng đẹp nắng cũng bình thản thôi
Ơ hờ sương khói xa xôi
Những cơn gió thốc đơn côi cuộn lòng
Mùa về ta biết là Đông
Bàn tay lạnh
ừ thì Đông đang về…
Thu Vàng