bay đi bầy chim sáo
BAY ĐI, BẦY CHIM SÁO
Bầy chim sáo bây giờ bay về đâu ?
Bỏ nhánh mù u , hàng cau trước ngõ
Bỏ giọt nắng hồng ngủ yên bờ cỏ
Bỏ ngày xanh mòn mỏi cánh thu vàng
Bầy chim sáo ngập ngừng cánh đồng hoang
Đôi cánh ước mơ vụt bay hun hút
Thăm thẳm phương trời đục trong, trong đục
Ngậm dòng thơ dè dặt góc dỗi hờn
Bầy chim sáo ngẩng đầu hót nỉ non
Câu ca dao chập chờn ươm giấc mộng
Dấu hỏi thời gian mập mờ đánh võng
Thời biếng lười ai nuối tiếc với ai ?
Bầy chim sáo thả hồn theo gió mây
Ngăn cách, chia lìa , khổ đau, đau khổ
Ai cũng đi qua Hỉ, Nộ, Ái, Ố ?
Chạm bóng thời gian ngày tháng dần tàn
Bầy chim sáo hát điệp khúc hợp tan
Cánh đồng thơ thương công người gieo hạt
Tuổi hạ bâng khuâng một trời ngơ ngác
Thương những ngày xanh ôm ấp đôi bờ
Ngày 5/2/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|