bà thương
( Viết cho Thu Lan; con gái Lê Vũ và cháu Nguyên Vũ trước ngày chia tay)
* * *
Quen hơi bén tiếng nhau rồi,
Nghĩ ngày xa cháu lòng tôi ngùi ngùi
Đường về Hà Nội xa xôi,
Nghìn trùng sông núi cách vời cháu con.
Ruột tằm đâu quản héo hon
Tơ vàng vương vấn, mãi còn vấn vương
London xứ sở mù sương
Vì con đắm đuối tình thương tháng ngày…
Nỗi niềm gửi gắm nơi đây
Mong con hạnh phúc vẹn đầy, bình yên
Vợ chồng kim cải nên duyên
Cháu con máu chảy ruột mềm mẹ thương
* * *
Mẹ về hôm sớm quê hương
Chăm lo hiếu nghĩa, luân thường, tư gia
Mừng vui gặp lại ông bà
Buồn xa Nguyên Vũ…Lệ nhòa…Cháu ơi!
(Nỗi lòng san sẻ đôi nơi,
Ông bà đau yếu, cháu thời bé thơ!)
Ruột tằm mẹ rối vàng tơ,
Thương con nhớ cháu bao giờ cho khuây !
London, Đêm 27/4/2026