Poem logo
Poem logo

chia tay mùa hạ 3

Tác giả: Thiên Ân
CHIA TAY MÙA HẠ 3
Hôm nay phượng đỏ đầy sân
Áo ai trắng quá ngại ngần bước qua
Ve sầu khóc muộn mái nhà
Nghe như tiếng gọi người ta cuối mùa

Em về nghiêng dáng dưới mưa
Tóc bay chạm nhẹ dây dưa nỗi buồn
Tôi ngồi đếm giọt hoàng hôn
Mà nghe thương nhớ dập dồn trong tim

Sân trường còn bóng cây im
Ghế xưa còn đợi cánh chim học trò
Đôi ta thêu dệt giấc mơ
Một thời đói mắt ngẩn ngơ xuân thì

Ỡm ờ gió thổi đôi khi
Con sông nhỏ chở mùa thi sang bờ
Ai đem ép cánh phượng khô
Vào trang lưu bút đợi chờ năm sau

Từ nay mỗi đứa một màu
Người đi phố thị, người đau xóm nghèo
Tôi về qua bến trăng treo
Nghe câu ve gọi quạnh hiu cuối trời

Mùa hè khép cánh hoa rơi
Tình đầu cũng hóa mây trôi lững lờ
Mai này gặp lại tình cờ
Biết ai còn nhớ mộng hờ ngày xưa?
Ngày 25/5/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm