Poem logo
Poem logo

chia tay mùa hạ 4

Tác giả: Thiên Ân
CHIA TAY MÙA HẠ 4
Hạ cuối cùng rồi em có hay
Ve đang đốt cháy cả hàng cây
Phượng hồng nghiêng xuống vai người nhỏ
Cho nỗi chia ly đỏ tháng ngày

Ta sợ thời gian trôi quá vội
Sân trường chưa giữ hết môi cười
Mắt em còn đó trời trong trẻo
Mà bóng chiều nghiêng đã sắp rơi

Áo trắng bay qua như giấc mộng
Làm tim ta chợt hóa mong manh
Ta nghe tuổi trẻ đang tan chảy
Trong tiếng ve buồn giữa lá xanh

Đừng bước vội vàng em nhé em
Cho ta níu lại chút êm đềm
Một cành phượng đỏ, trang lưu bút
Một ánh nhìn thôi đủ nhớ mềm

Mai mỗi đứa đi về một hướng
Biết còn chung lối cũ hay không?
Ta như cánh lá vừa xa cội
Bỗng thấy trời chiều rộng mênh mông

Ôi mùa hạ cuối sao tha thiết?
Mỗi phút giây đều hóa ngọc ngà
Ta muốn gió mây ôm da diết
Nghe tuổi học trò đã vời xa
Ngày 26/5/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm