trăng khuya
Trăng Khuya
_________
Gió lay trăng đó chẳng rơi
Xuyên qua cành lá ánh hời hợt vai
Em ngồi chiếc bóng đổ dài
Nghe chung quanh thở
tiếng dày tiếng lơi
Lặng yên lơ lửng góc trời
Trăng chưa tắt hẳn mấy ngôi sao ngời
Hỏi đêm lặng lẽ kia ơi
Phải chăng mây ngã lưng đồi, ngủ nhanh
Làm sao tìm được lằn ranh
Bầu trời mỏng với một vành trăng lu
Mờ mờ một lớp sương mù
Phà trong mộng mị lời ru nhớ người
Lạnh rồi, đêm chỉ mình thôi
Một miền yên ắng đang mời gần xa
Đêm đà ôm kín hàng ba
Gió phơ phất
giọng rong ca cũ càng…
Thu Vàng