ba mươi năm
Ba Mươi Năm Trước
Ba mươi năm trước là tôi
Ba mươi năm sống dưới trời mồ côi
Ngày xưa đi bán nụ cười
Bây giờ muốn đổi thành người đi buôn
Buôn tình vụn dại thời son
Bâng quơ gót nhỏ dáng lon ton khờ
Học thì đi bộ bên hồ
Yêu anh thủy thủ vu vơ một mình
Buôn màu áo trắng tuyết trinh
Sợ vương bụi gió cứ nhìn vạt bay
Loay quay mấy bữa mưa hoài
Tan trường giọt ướt bờ vai tẽ buồn
Về nhà lại nhớ khuôn trường
Theo chồng bỏ cả bờ tường hoa leo
Giấy hồng bên giậu còn treo
Như tôi còn giữ bọt bèo sông quê
Thu Vàng