yêu anh
YÊU ANH
----------
Viết một bài thơ tình cuối
Gởi về người một thuở tuổi xuân xanh
Lẻ loi hòn đá cuội
Luyến lưu chi
con sóng chạy loanh quanh
Làn mây và trời cao
Ước gần nhau
phút chốc của mỏng manh
Chim chấp cánh bay nhanh
Tìm giấc mơ
dong ruổi bóng độc hành
Tình cũ tường loang lỗ
Đá vàng phai hoa cỏ vẫn màu tươi
Nhẹ tay nhè nhẹ dỗ
Mất còn bỏ xuống đất cuộn trời trôi
Đừng cho ai nhặt lấy
Cơn mộng ấy bọt bèo thôi
Trả về trả về nơi
Trả luôn cái có nghĩa là phai phôi
Khói sương màn hư ảo
Chút nắng tàn còn dạo bước về đâu
Màu mực viết chưa ráo
Con chữ buồn đau đáu
ngắt ngang câu...
Ôm vào lòng nỗi nhớ thương
Tôi yêu anh cõi thiên đường vô ưu!
Thu Vàng