lặng thầm
Lặng Thầm
—---------
Lặng thầm em
lặng thầm đau
Trần ai dằng dặc buồn trao tháng ngày
Hết vần
thơ cũng xa bay
Cạn dòng con suối phơi bày sỏi trơ
Thuyền trôi người nước cùng mơ
Nép vào giấc ngủ ầu ơ cuộc tình
Để trăng chẳng úa bóng hình
Mây thôi gió khỏi làm thinh muộn phiền
Cũng may còn chút bình yên
Rầu rầu ngó nắng nằm nghiêng thở dài
Mới đây mà đã phôi phai
Phấn son không đủ che vài khuyết vơi
Xưa năm rồi bảy tuổi đời
Hái hoa bắt bướm rong chơi chiều về
Bây chừ chôn, nén, ủ ê
Buâng khuâng thổn thức não nề dây dưa...
Chờ
hôm nào đó trời mưa
Gom ra sông đổ chỉ chừa
riêng em!
Thu Vàng