Poem logo
Poem logo

gõ cửa tháng chín 2

Tác giả: Thiên Ân
GÕ CỬA THÁNG CHÍN 2
Tháng chín ơi, đừng vội vã đi nào!
Cho tôi giữ chút nắng vàng cuối hạ
Cho tôi giữ tiếng cười em trong lá
Giữ sân trường còn rộn bước chân quen.

Em đi qua như một giấc mơ hiền
Tà áo trắng chở đầy hương tháng chín
Mắt em biếc làm trời thu bịn rịn
Gió vô tình cũng chậm nhịp bay hơn.

Tôi sợ lắm thời gian cứ vô tâm
Mang tuổi trẻ đổi thành miền xa ngái
Mang tóc biếc đổi thành màu sương khói
Mang môi cười gửi lại phía ngày xưa.

Nên hôm nay tôi đứng giữa mùa thu
Nghe chiếc lá cũng làm lòng bối rối
Nghe tiếng trống tan trường như gọi với
Một khoảng trời không trở lại bao giờ.

Em có biết những chiều nắng vu vơ
Tôi đã nhặt từng ánh nhìn em bỏ ngỏ
Ép vào tim như ép cành hoa nhỏ
Để suốt đời còn thơm ngát hồn tôi.

Tháng chín vàng nghiêng xuống phía xa xôi
Tôi muốn giữ mà bàn tay không giữ
Muốn níu gió, níu mây, níu quá khứ
Mà thời gian vẫn lặng lẽ qua cầu.

Ôi sân trường ôm một mối thương đau
Ôi ghế đá, ôi phượng hồng năm cũ
Tất cả vẫn còn đây muôn ấp ủ
Chỉ tuổi xuân là chẳng đợi ai đâu.

Thôi em nhé, nếu có một mai sau
Khi tóc bạc nghe thu về trước ngõ
Xin nhớ hộ một thời ta đã có
Một tháng chín nồng nàn đến thế thôi.
Ngày 1/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm