gõ cửa tháng chín 1
GÕ CỬA THÁNG CHÍN 1
Tháng chín về qua ngõ vắng heo may
Mây lững thững giữa tầng không lặng lẽ
Chiều nghiêng bóng xuống sân trường quạnh quẽ
Lá thu vàng rơi nhẹ giữa hư vô.
Em đã đi như một cánh chim thu
Bỏ khoảng nắng bên hàng cây đứng đợi
Tiếng trống cũ còn ngân dài vời vợi
Gọi một thời xa ngái tận phương nao.
Trời rộng quá nên lòng thêm xôn xao
Gió chẳng nói mà nghe buồn mấy độ
Con đường cũ âm thầm câu hội ngộ
Chôn tuổi xanh trong cát bụi thời gian.
Ta đứng nhìn mây trắng phủ không gian
Nghe năm tháng trôi qua miền tịch mịch
Bao kỷ niệm như dòng sông lưu lạc
Chảy âm thầm về biển nhớ mênh mang.
Thu vẫn thu trên vòm lá úa vàng
Em vẫn trẻ trong miền xa ký ức
Chỉ có ta giữa đất trời thao thức
Nhặt nỗi buồn rơi rụng cuối chân mây.
Chiều tháng chín nghiêng nghiêng bóng hao gầy
Sân trường cũ bỗng dài thêm nỗi nhớ
Một chiếc lá cũng làm lòng bỡ ngỡ
Rớt vào hồn vang động cả trăm năm.
Thôi em nhé, mùa thu đã âm thầm
Khép cánh cửa của một thời son trẻ
Ta giữ lại giữa cuộc đời dâu bể
Một khoảng trời vàng úa của riêng ta.
Ngày 1/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|